"Đêm buồn ôm gối vào phòng chồng, rồi lặng lẽ trở về trong nước mắt"
Khi còn trẻ, tôi thường nghe đồng nghiệp kể về chuyện chồng yếu - mạnh trong chuyện ấy. Nhiều phụ nữ ngoại tình vì chồng không đáp ứng nhu cầu tình dục, cho rằng không có sự gần gũi thì cũng không còn tình yêu. Ngày ấy, tôi - chưa kết hôn - phản đối quan điểm đó, cho rằng họ quá coi trọng chuyện tình dục. Nhưng giờ đây, ở tuổi 27, tôi đã kết hôn và rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chồng tôi, lớn hơn 4 tuổi, là công nhân cơ khí. Chúng tôi yêu nhau gần 1 năm mà chưa từng "vượt qua giới hạn". Anh luôn nói muốn giữ gìn cho một đêm tân hôn tuyệt vời. Tôi tự hào khoe với bạn bè, nhưng họ cảnh báo tôi đừng vui mừng quá sớm. Và họ đã đúng. Đêm tân hôn, khi tôi hồi hộp chờ đợi lần đầu tiên, chồng đã xong việc mà tôi vẫn chưa có cảm giác gì.
Chồng tôi thờ ơ khi thấy tôi quyến rũ trong bộ váy đỏ, viện cớ mệt mỏi để tránh né chuyện ấy. Sau một tuần cưới, chúng tôi nằm quay lưng vào nhau; anh ngủ còn tôi thì ấm ức. Lần đầu tiên diễn ra quá nhanh, khiến tôi hụt hẫng và chán nản. Dù không quá ham muốn, tôi hiểu rằng chuyện ấy quan trọng để kết nối vợ chồng, nhưng chồng tôi lại hoàn toàn thờ ơ. Tôi đã cố gắng thay đổi để hấp dẫn hơn, mua thuốc bổ nhưng anh từ chối và còn hằn học. Dù tìm cách bồi bổ cho anh, anh vẫn ăn ít vì sợ mập. Tôi nghi ngờ anh có người khác, đã thuê người theo dõi nhưng không phát hiện được gì.
Dù chồng tôi rất yêu thương và chăm sóc tôi, nhưng anh lại yếu sinh lý, không thể đáp ứng nhu cầu tình dục. Hai tháng trước, khi tôi đề cập đến việc đi khám để chữa trị, anh đã tức giận và buông lời lăng mạ, khiến tôi rất sốc. Từ đó, chúng tôi đã lạnh nhạt với nhau suốt hai tuần. Khi tôi chủ động hàn gắn, anh vẫn từ chối, khiến tôi cảm thấy bẽ bàng và gần như lãnh cảm. Tôi không biết liệu có nên ly hôn chỉ vì vấn đề này, nhưng cũng không muốn chôn vùi tuổi trẻ bên cạnh người chồng như vậy.
Tôi biết có nhiều phụ nữ như tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên để đưa ra quyết định đúng đắn.



Source: https://afamily.vn/nhieu-khi-toi-phai-om-goi-qua-phong-chong-nhung-sau-do-lai-be-bang-om-goi-ve-lai-trong-nuoc-mat-20170519134012305.chn